Cần giữ sạch phố phường

Người phụ nữ điệu đà đi từ trong con ngõ nhỏ trên phố Đại La (quận Hai Bà Trưng) bước ra mặt đường lớn. Trên tay cầm túi ni-lông chứa đầy rác, miệng túi buộc lỏng lẻo. Đoạn phố này đang có công trường thi công đường vành đai 2 trên cao, rào chắn chật chội, khung cảnh ngổn ngang, bụi bặm. Người phụ nữ bước tới gần chân cột điện, ném toẹt túi rác xuống vệ đường, rồi quay gót bỏ đi.

Cú ném mạnh khiến nút buộc ở miệng túi bung tuột, thức ăn thừa, vỏ trái cây, giấy ăn và bó hoa tàn úa văng ra tung tóe. Ở chỗ người phụ nữ ném rác, trước đó có vài túi rác lổn nhổn cùng đám vật liệu, đất cát, có cả mấy chiếc khẩu trang đã qua sử dụng. Cơn gió thổi ngang qua làm bụi bặm bay lả tả, quẩn theo vòng quay bánh xe. Một cô gái trẻ vai khoác túi, nhẹ nhàng bước trên vỉa hè, trên tay cầm cốc trà sữa vừa đi, vừa uống. Đến đoạn chân cột điện kia cũng tiện tay quẳng vỏ hộp xuống…

Điểm xả rác bất đắc dĩ lộ diện giữa phố đông, trước khi được những công nhân vệ sinh môi trường miệt mài đến thu gom, quét dọn. Hiện tượng vứt rác, tập kết rác bừa bãi, không đúng nơi quy định vẫn xảy ra hằng ngày không chỉ ở địa điểm nêu trên mà còn ở nhiều nơi khác. Chính bởi hành vi thiếu ý thức giữ vệ sinh chung của một bộ phận người dân như vậy khiến quang cảnh phố phường khó duy trì trạng thái thường xuyên sạch sẽ. Thêm nữa, việc này còn ẩn chứa những nguy cơ làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.