Thật là hết chỗ nói !

Buổi trưa, dòng xe cộ nườm nượp trên đoạn đường đê sông Hồng, hối hả tiến về phía cầu Chương Dương. Ðang đi, mọi người như khựng lại. Nhiều ánh mắt bối rối quay nhìn hướng khác. Ai đó cất tiếng tỏ vẻ khó chịu:

- Sao lại có người thiếu văn hóa đến vậy? Thật là hết chỗ nói!

Trên con đường gốm sứ lung linh dưới ánh nắng mặt trời, một thanh niên mặc bộ quần áo bảo hộ lao động đứng vắt vẻo, thản nhiên tiểu tiện. Cách chỗ đó không xa, lại có một người đàn ông trung tuổi, táp vào lề đường, dựng xe máy trên vỉa hè, rồi cũng làm cái việc thiếu tế nhị này... Hằng ngày, những hình ảnh xấu xí, phản cảm, kém văn minh như vậy vẫn thường xuyên diễn ra trên con đường gốm sứ, khiến hình ảnh con đường đẹp đẽ trở nên nhếch nhác, khó coi.

Từ mấy năm nay, cùng với một số công trình kiến trúc độc đáo khác ở Thủ đô, con đường gốm sứ ven sông Hồng đã ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng khách du lịch cũng như đông đảo người dân Hà Nội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công trình này ngày càng có những dấu hiệu bị xâm hại. Ở chỗ này, chỗ kia, người ta thản nhiên leo trèo, nhảy nhót, tập kết rác thải, bán hàng rong, rồi tiểu tiện, phóng uế bừa bãi ngay dưới chân công trình. Tại nhiều vị trí, rải rác xuất hiện những vết nứt vỡ, lở lói...

Công trình văn hóa giàu tính nghệ thuật ở nơi công cộng đang hằng ngày, hằng giờ bị xâm phạm, xuống cấp bởi ý thức kém của một bộ phận người dân. Ðề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh tay hơn nữa nhằm ngăn chặn tình trạng này.