Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012 

26-01-2012:

Đồng Kỵ tưng bừng hội

NDĐT- Đã thành lệ, ngày 4 tháng giêng (âm lịch) Làng Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh lại tưng bừng mở hội. Tương truyền, lễ hội này có từ thời Hùng Vương thứ 6, bắt nguồn từ việc tướng Thiên Cương sau khi thắng trận về làng mở hội khao quân. Hội làng Đồng Kỵ diễn ra với nhiều phần thú vị như rước pháo, múa lân, chọi gà, đấu vật... nhưng nghi lễ xô "quan đám" là độc đáo, hấp dẫn nhất, tạo nên bản sắc lễ hội riêng của một trong những làng quê trù phú nhất vùng Kinh Bắc.

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Loading image. Please wait
Không thể thiếu Múa lân
Làm đẹp, chuẩn bị cho lễ rước
Hiệu chiêng, hiệu trống cùng gióng chênh, trống báo hội xuân
Rước pháo vào đình, một nghi lễ truyền thống, dù tục đốt pháo giờ chỉ còn trong ký ức
Khăn xếp, với com-lê, cà vạt...có vẻ hơi lạ, nhưng giá rét đã giải thích phần nào
Cá bà, các cô vẫn sẵn sàng chịu rét trong bộ áo dài, nhưng có áo khoác ấm bên ngoài
Ông Dương Văn Sinh (51 tuổi) là thợ mộc. Hội làng năm nay, ông được chọn là một trong bốn vị "quan đám".
Các vị "quan đám " tượng trưng cho các thần Mưa- Gió- Sấm- Chớp trong vũ điệu lạ thường cầu may mắn cả năm cho bốn giáp trong làng
Chọi gà - trò chơi đến hẹn lại lên
Quan họ giao duyên
Không thể thiếu Múa lân

Tin bài liên quan

Các phóng sự ảnh khác