Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2012 
+ Chữ to   - Chữ nhỏ     Bản in  
  In ra PDF


Triển lãm “Hà Nội trong tôi” lần thứ VI

Cập nhật lúc 16:25, Chủ nhật, 07/11/2010 (GMT+7)

Máy bay trực thăng mang cờ trong Đại lễ.   ( Ảnh: Hoàng Như Thính )
 

NĐĐT- Triển lãm “Hà Nội trong tôi” là hoạt động thường niên của các tay máy người cao tuổi Hà Nội, nhằm giới thiệu đến công chúng những tác phẩm thấm đẫm tình yêu thủ đô và niềm say nghề chưa bao giờ tắt.

120 tác phẩm của 36 tác giả góp mặt tại triển lãm lần này đã giới thiệu đến công chúng những khoảnh khắc đẹp chung quanh sự kiện mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành như: Trịnh Hải, Văn Phúc, Hoàng Như Thính, Trần Sơn, Nguyễn Anh Tuấn... đã thể hiện được những khoảnh khắc hoành tráng, sinh động, không khí sôi nổi trong cuộc diễu binh, diễu hành và nhân dân thủ đô mừng vui , phấn khởi trong ngày đại lễ.

Ông Trịnh Hải, Chủ nhiệm CLB cho biết: Để có được những hình ảnh trong dịp đại lễ, những tay máy cao niên đã ở độ tuổi 'xưa nay hiếm' phải đi từ bốn, năm giờ sáng đến vị trí tập kết chờ tới giờ diễu binh, diễu hành hoặc để chụp đêm bắn pháo hoa kết thúc ngày đại lễ. Chụp xong, có người trở về nhà khoảng 2- 3 giờ sáng ngày hôm sau.

Bên cạnh mảng ảnh mừng “Đại lễ 1000 năm Thăng Long” là mảng ảnh “Hà Nội muôn màu”. Trong không gian này, các nghệ sĩ nhiếp ảnh người cao tuổi đã thể hiện được một Hà Nội đẹp, quyến rũ, sinh động, đó là những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, là sự thay da đổi thịt của thủ đô trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, anh ninh quốc phòng…

Điển hình như tác phẩm: “Cổng cổ Sơn Tây” tác giả Nguyễn Nhưng (95 tuổi), tác phẩm: “Hồ Gươm vào hè” của tác giả Lê Vượng (93 tuổi); tác phẩm :”Giao mùa “ của tác giả Trịnh Hải; tác phẩm: “Con đường gốm sứ” của tác giả Hữu Nền…

Ông Trịnh Hải cho biết thêm: trong thời gian tới, CLB tập trung nâng cao chất lượng ảnh và ý nghĩa ảnh của chuyện mục “Hà Nội trong tôi” trên báo Kinh tế và Đô Thị. Thủ đô chúng ta xây dựng ngày càng đàng hoàng và to đẹp hơn. Song bên cạnh phản ánh sự phát triển đó, chúng tôi mong muốn phản ánh cả những cách ứng xử trong gia đình và ngoài xã hội của người Hà Nội. Thể hiện điều này qua ảnh không dễ, đòi hỏi những nỗ lực rất lớn của mỗi thành viên trong CLB”.

Triển lãm lần này còn có sự góp mặt của hai CLB kết nghĩa là CLB Nhiếp ảnh người cao tuổi Vĩnh Long và CLB Nhiếp ảnh người cao tuổi Sài Gòn.

Đặng Thanh Hà
         
 
THEO DÒNG SỰ KIỆN
 
GÓC ẢNH HÀ NỘI