Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2012 
+ Chữ to   - Chữ nhỏ     Bản in  
  In ra PDF


Ấn tượng của cô gái Lào trong đại lễ 1.000 năm

Cập nhật lúc 16:50, Chủ nhật, 31/10/2010 (GMT+7)

 
NDĐT- “... Niềm vui ấy đến thật bất ngờ! Bất ngờ đến trào nước mắt khi tôi được chọn tham gia ba tiết mục văn nghệ cùng nhóm sinh viên Trường cao đẳng Múa Việt Nam chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội!”, cô gái của xứ sở hoa Champa phía Tây Trường Sơn kể lại.

 

Cô gái ấy là Bou-pha-kham Boud-sa, hiện đang là sinh viên năm cuối của Trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Bou-pha-kham sang Việt Nam học từ khi cô 11 tuổi. Mùa Thu này cô vừa tròn 18.

Bou-pha-kham Boud-sa kể: “Ngày mới sang Việt Nam, tôi rất nhớ nhà. Đêm nào cũng khóc vì chưa bao giờ xa nhà như thế. Hơn nữa, ngày đầu còn lạ người, lạ tiếng nói, lạ cách sinh hoạt, nói chung cái gì cũng lạ, nên đi đâu cũng sợ!... Mặc dù cuộc sống ban đầu của tôi có bị xáo trộn đôi chút, song được thầy cô thương yêu, được các bạn Việt nam ở cùng trường giúp đỡ, nên tôi đã nhanh chóng hòa nhập cùng các bạn Việt Nam”.

Bou-pha-kham vào Trường Cao đẳng Múa Việt Nam từ năm 2004. Bắt đầu học văn hóa từ cấp II đến cấp III cùng với học chuyên ngành múa, nhưng chưa có cơ hội nào được đi diễn trước nhiều người. Cô nói: “Lần đầu tiên, tôi đến Hà Nội và vào trường múa, lần này lại thêm một sự xa lạ nữa. Khi học văn hoá ở Sơn Tây, thì trong lớp hầu hết là sinh viên Lào. Còn vào trường múa, xung quanh tôi hầu hết là các bạn Việt Nam. Lúc ấy, tôi thấy mình rất có duyên với Việt Nam”.

Cơ hội đến thì hãy nắm lấy

Bou-pha-kham Boud-sa đã từng được tham gia những tiết mục văn nghệ cùng với một số bạn sinh viên Lào là Sy-sou-phan Houng-a-loun và các bạn sinh viên Viêt Nam trong trường. Nhưng lần này cô và Sy-sou-phan Houng-a-loun cùng được chọn tham gia vào các hoạt động chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Cũng trong dịp Đại lễ này còn có hơn 1000 sinh viên Lào đang học tập tại Hà Nội cũng vinh dự tham gia các hoạt động chào mừng cùng với các bạn sinh viên Việt Nam. Trong đó có ba tiết mục văn nghệ của nhóm sinh viên Lào – Việt của Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.

Bou-pha-kham Boud-sa cho biết, hôm được các thầy cô chọn tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Đại lễ, cô thấy đó là một niềm vui lớn: “Niềm vui ấy đến thật bất ngờ! Bất ngờ đến trào nước mắt. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ là mình có vinh dự ấy. Bởi tôi là người nước ngoài. Niềm vui ấy làm tôi thổn thức mấy đêm liền không ngủ. Sự thật đến rồi mà cứ như trong mơ vậy”.

Cô cũng cho biết thêm, niềm vinh dự này không phải là tình cờ mà cô được chọn. Vì đầu tiên là cô có thể nói và hiểu tiếng Việt rất tốt. Thứ hai là kết quả học tập văn hóa và môn chuyên ngành luôn đạt loại khá, giỏi. Thứ ba là, cô có ngoại hình tương đối bắt mắt và có khả năng múa giỏi. Và đó cũng chính là 3 điều kiện cần và đủ để mang lại cho cô cơ hội này, và cô đã nắm lấy nó, nỗ lực tập luyện hết mình để được mang sức vóc nhỏ bé của mình góp phần vào “rừng hoa” Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Trong việc luyện tập các tiết mục múa, Bou-pha-kham thấy hứng thú nhất là múa cổ điển Việt Nam và hát Dân ca Viêt Nam - cô cho biết, nhưng cô lại chưa tham gia tiết mục này bao giờ. Cô mong sao, trước khi ra trường sẽ được vào tham gia một lần trong tiết mục này. Cô chia sẻ: “Tôi thích múa cổ điển Việt Nam vì là múa Viêt nam thì có nét riêng của đất nước Việt Nam với những động tác uyển chuyển rất thú vị và thể hiện được tất cả sự dịu dàng trong từng động tác. Nói chung là múa điệu nao tôi cũng thích, vì mỗi điệu múa, dù là của nước nào cũng có bản sắc riêng của nước ấy”.

Vui nhưng không quên mục tiêu chính

Hiện tại, Lào cũng là đang sôi nổi chuẩn bị Kỷ niệm 450 năm Thủ đô Viêng Chăn vào giữa tháng 11 và cô gái Bou-pha-kham ”cũng muốn về nước để chào đón ngày Kỷ niệm 450 năm Thủ đô Viêng Chăn cùng bố mẹ cả gia đình và nhân dân cả nước. nhưng vẫn có một vài lý do khiến tôi khó có thể tham gia được”.

Bou-pha-kham Boud-sa còn cho biết thêm, do là một sinh viên nước ngoài sang học ở Việt Nam, mình đã được chọn vào tham gia hoạt động chào mừng những ngày lễ và đặc biệt là “Chào mừng Lễ đại 1.000 năm Thang Long” đó là một dịp may “ngàn năm có một”.

Vinh dự đó của Bou-pha-kham Boud-sa không phải là dễ, vì ngoài Bou-pha-kham Boud-sa ra, còn biết bao nhiêu bạn sinh viên Lào và sinh viên Việt cũng chưa được chọn vào tham gia trong hoạt động này. Bởi vậy, kỷ niệm đó càng thêm sâu sắc và ấn tượng. Mục tiêu của Bou-pha-kham Boud-sa là cố gắng học tập rèn luyện thật tốt để sau này cống hiến cho Tổ quốc và có cơ hội được trở lại Việt Nam học lên bậc cao hơn...

 

Lat-ta-na Duang-da-la
         
 
GÓC ẢNH HÀ NỘI
 
HÀ NỘI TRONG MẮT AI