Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2012 
+ Chữ to   - Chữ nhỏ     Bản in  
  In ra PDF


Bích Hồng: Nỗ lực với Mùa xuân đầu tiên
Cập nhật lúc 18:45, Thứ sáu, 17/02/2012 (GMT+7)

Ca sĩ Bích Hồng.  
 
NDĐT - Dù phủ nhận một cuộc “chạy đua” với Sao Mai Lương Nguyệt Anh nhưng khán giả không khỏi thích thú khi nhìn thấy những nỗ lực vượt bậc Bích Hồng, ca sĩ được yêu thích nhất tại Sao Mai 2011.

Trong khi Lương Nguyệt Anh đắm đuối với Bờ sông vẫn gió, Bích Hồng miệt mài quay Mùa xuân đầu tiên với Á vương Mr 2011 Hà Trọng Tài. Cả hai đều thừa nhận, sau Sao Mai 2011, họ đều có những nỗ lực và bứt phá về nghề nghiệp. Nguyệt Anh ngày càng đằm thắm, Bích Hồng luôn sôi nổi, quyến rũ với vẻ đẹp tuổi hai mươi của mình. Không chỉ ngày càng xinh, Bích Hồng còn được nhận những lời khen có cánh của các đàn chị.

Ca sĩ Phương Nga, họa mi của làng nhạc, nhận xét về Bích Hồng: “Thông minh, biết xử lý ca khúc và giọng hát ngày càng ngọt hơn”.

Nhiều lợi thế khi đứng trên sân khấu nhưng Bích Hồng lại ôm mộng trở thành giảng viên. Cô sinh viên năm cuối khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dự định trong năm 2012 sẽ tiếp tục dự thi Cao học tại trường sau khi tốt nghiệp ĐH.

Ngay sau thành công của Sao mai, Bích Hồng đã kịp ra mắt album đầu tay Mùa xuân đầu tiên.

Các ca khúc Mùa xuân đầu tiên (nhạc và lời Văn Cao); Giếng quê (nhạc Thuận Yến, thơ Hoài Nhân); Quê hương (nhạc Giáp Văn Thạch, thơ Đỗ Trung Quân); Nhớ quê (nhạc Doãn Nguyên, thơ Xuân Quỳ); Về quê (nhạc và lời Phó Đức Phương) được Bích Hồng thể hiện bằng giọng hát rất đắm say, ngọt ngào.

YẾN ANH
         
 
GÓC ĐIỆN ẢNH
 
DI SẢN
 
DIỄN ĐÀN