| Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2012 |
|
Cô gái của “Tình Xuân”
Cập nhật lúc
10:59, Thứ hai, 23/01/2012 (GMT+7)
NDĐT- “Hường sinh ra là để cho xiếc”- NSND Tâm Chính đã nói như vậy về nữ diễn viên trẻ Lưu Thúy Hường- một tài năng của nghệ thuật xiếc Việt Nam hiện nay.
Cảm giác gặp Thúy Hường dưới mặt đất khác rất xa với suy nghĩ của tôi khi trực tiếp xem Hường “bay lượn” trên không ở vòm sân khấu xiếc. Bởi ở màn đu dây trong tiết mục “Tình Xuân”, những động tác nhào lộn, lúc lên cao, lúc xuống thấp, dồn dập quay cuồng trong khi bảo hiểm duy nhất là sợi dây dù cắn chặt trong miệng, cô gái vận bộ quần áo tứ thân thướt tha, bay bổng trong tiếng nhạc vui tươi của bài dân ca “Cây trúc xinh”, vừa như thách thức trái tim vừa như lôi cuốn người xem thăng hoa trong cái đẹp của nghệ thuật xiếc mang đậm màu sắc của dân tộc. Vậy mà Hường tâm sự, không ít lần cô đã nản không muốn tập “Tình Xuân” nữa. Các động tác trong “Tình Xuân” đều đòi hỏi sức khỏe và sự dẻo dai. Nhưng sự động viên của các nghệ sĩ Kim Hạnh, Toàn Thắng, nhất là sự khích lệ của bạn diễn Đức Thịnh đã xua tan mệt mỏi. “Tình Xuân” đã nhận được Huy chương Bạc trong Liên hoan xiếc quốc tế năm 2010. Cô gái của “Tình Xuân” dưới mặt đất ăn mặc giản dị, nghiêm nghị và rất ít cười. Bảo Hường, là con gái thì cần phải cười nhiều cho tươi trẻ. Hường ngượng ngùng! Còn mấy người bạn đồng nghiệp ngồi gần đó thì nói đế vào: Hường Inox đấy, “bê tông” lắm, khó tán lắm…!. Lúc đó mới thấy ở Hường một nụ cười rất duyên ẩn hiện má lúm đồng tiền trên khuôn mặt trắng xinh. Hường tâm sự, sở dĩ mọi người trêu em là Hường Inox, hay Hường “bê tông” cũng là do bệnh nghề nghiệp. Xiếc đòi hỏi độ tập trung cao trong khi tập luyện, chỉ cần sơ sẩy động tác là có thể gãy tay, gãy chân, ứa máu. Bước chân vào trường xiếc- Hường mới 11 tuổi, xa bố mẹ, xa các em từ vùng quê Mê Linh để sống tập trung trong khu ký túc xá của trường. Mỗi buổi lên sàn tập, nhìn khuôn mặt ai cũng chăm chú, căng thẳng khi tập từng động tác kỹ thuật khiến Hường cảm giác sợ. Thuở còn học ở trường, Hường chọn môn Thăng bằng đế trụ. Tiết mục này giúp Hường đạt danh hiệu Tài năng trẻ ba nước Đông Dương khi chưa tốt nghiệp. Hường nói vui, cũng tại thầy giáo hướng dẫn tiết mục ấy nghiêm nghị quá, lúc nào cũng khó đăm đăm nên em bị “lây” đấy! Đến mức, khi đã là diễn viên của Liên đoàn xiếc Việt Nam, tập luyện chung tiết mục đu dây với một nam diễn viên, người này loan tin là em Hường bị tự kỉ vì ít cười, hỏi gì mới nói. Tập, diễn với nhau hàng mấy tháng trời mà Hường cứ im phăng phắc. “Nhưng mà ngã, trẹo chân hay trẹo tay em cũng không nhăn nhó hay khóc đâu nhé. Có những hôm tập đu dây, phải cắn răng vào dây để kéo lên trên cao, về không ăn được em cũng không than thở, kể cả với bố mẹ!”-Hường dí dỏm kể. 22 tuổi, nhưng thời gian này Hường dành hết cho xiếc. Sáng, chiều đến phòng tập, tối diễn về mệt là lăn ra ngủ, ngày hôm sau lại tiếp tục một vòng tròn: tập và diễn. Nghệ sĩ Tống Toàn Thắng-Trưởng đoàn xiếc 3 của Liên đoàn Xiếc Việt Nam nói rằng tìm người tâm tuyết, chịu khổ với xiếc trong giới trẻ như Hường hiện nay rất khó. Những nữ diễn viên theo nghề xiếc đã phải hy sinh, vất vả nhiều, thì đu dây trên cao như Hường càng vất vả hơn. Hường là người có cá tính mạnh, không ngại khó, ngại khổ và luôn mang trong mình tinh thần đam mê, khổ luyện. Khi bắt gặp ánh mắt của Hường nhìn theo những đôi nam nữ xúng xính trong bộ quần áo ấm mới, đẹp rạo rực đi trên phố-tín hiệu của một mùa mùa Xuân mới sắp về, hỏi Hường chuẩn bị đón Tết thế nào? Giọng Hường bình thản: “Tiếc quá, lại một cái Tết nữa em không được ăn Tết với gia đình, nhưng nghệ sĩ xiếc chúng em năm nào cũng vậy. Tết là phải ra rạp diễn phục vụ nhân dân rồi, chưa kể những năm đoàn nhận hợp đồng đi diễn phục vụ ở các tỉnh, thành phố”. Tiết mục “Tình Xuân” của Hường được chọn đi thi Liên hoan xiếc quốc tế, diễn ra vào tháng 2-2012 tới tại Tây Ban Nha, nên thời gian này Hường lại đang nỗ lực tập luyện. Nghề xiếc là vậy, một tiết mục dù đã đạt đến đỉnh cao, vẫn không thể lơi là tập luyện. Hy vọng “Tình Xuân” sẽ góp cho tiếng vang của xiếc Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
VIỆT LAM
|