| Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2012 |
|
Phim Ý đăng quang LHP Berlin
Cập nhật lúc
18:45, Thứ hai, 20/02/2012 (GMT+7)
NDĐT - “Caesar Must Die”, một bộ phim tâm lý tài liệu của Italia đã giành giải Gấu vàng dành cho phim hay nhất tại LHP Berlin.
“Caesar Must Die” là bộ phim đen trắng, kể về các tù nhân phạm tội giết người tại một nhà tù dành cho phạm nhân trọng án tại Ý đã tổ chức trình diễn một vở bi kịch của Shakespear. Phim do anh em đạo diễn gạo cội Paolo và Vittorio Taviani thực hiện, với cái tên Italia “Cesare deve morire”. Cả hai đạo diễn này đều đã ngoài 80 tuổi: Paolo 80 tuổi còn Vittorio Taviani đã 82 tuổi. Trước lễ trao giải, hai đạo diễn này được coi là có khả năng giành giải cao. Hai “đại lão” đạo diễn này đã theo chân những phạm nhân trọng án trong nhà tù Rebibbia – một trong những nhà tù được bảo đảm an ninh cao nhất ở Ý, nằm ở vùng ngoại ô Rome, khi họ dàn dựng vở kịch Julius Caesar trong tù. Điều thú vị nhất của bộ phim là một vở kịch với đề tài quyền lực, giết chóc, hối lộ, trả thù... được thực hiện trong khung cảnh một nhà tù toàn phạm nhân án nhẹ nhất là 14 năm, nặng nhất là chung thân, với diễn viên là những tù nhân chưa hề được đào tạo diễn xuất dù chỉ một ngày. Đây là một trong hai giải thưởng điện ảnh lớn nhất của anh em Vittorio Taviani. Cách đây 35 năm, họ đã từng giành giải Cành cọ vàng với bộ phim Padre Padrone. Giải thưởng Gấu bạc dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về cô bé 14 tuổi Rachel Mwanza, đến từ Kinshasa, thủ đô của Cộng hòa Congo, một nơi khá xa xôi và ít được biết đến. Rachel Mwanza đóng vai chính trong bộ phim War Witch, một cô gái trẻ bị quân phiến loạn hành hung và cưỡng bức, bị ép buộc gia nhập quân đội của chúng, mặc dù cô bé mới 14 tuổi và hoàn toàn không được huấn luyện gì về khả năng chiến đấu. Giải thưởng lớn của ban giám khảo thuộc về bộ phim tâm lý của Hungary “Just the Wind”, dựa trên cuộc đời thực của một gia đình ở Roma. Đạo diễn người Đức Christian Petzold giành giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim về chiến tranh lạnh của Đức “Barbara”, phim được nhiều khán giả đánh giá cao và coi là ứng cử viên nặng ký cho giải Gấu vàng. “A Royal Affair”, bộ phim dựa trên scandal từ hồi thế kỷ 18 của hoàng gia Đan Mạch, đã giành về hai giải thưởng: Nam diễn viên xuất sắc nhất cho Mikkel Boe Folsgaard và Kịch bản hay nhất cho hai biên kịch Nikolaj Arcel và Rasmus Heisterberg. Nhà quay phim của nước chủ nhà Lutz Reitemeier được trao giải Gấu bạc dành cho Thành tựu nghệ thuật, với tác phẩm dài ba tiếng đồng hồ mang tên “White Deer Plain”. Bộ phim tình cảm lãng mạn “Tabu” của đạo diễn người Bồ Đào Nha Miguel Gomes làm theo phong cách hòa trộn giữa phim màu và phim đen trắng, giữa phim có âm thanh và phim câm, giữa phim 35mm và 16mm, đã giành giải thưởng Alfred Bauer Prize – cho sự đổi mới táo bạo của mình. Và cuối cùng là “Sister” của nhà làm phim Thụy Sĩ Ursula Meier, phim về cậu bé nghèo ăn trộm bộ dụng cụ trượt băng từ một khu nghỉ dưỡng xa hoa, đã giành giải đặc biệt của LHP.
T.L
|