|
Giữ nếp sống giản dị (25-8)
ND - Qua gần bốn năm toàn Ðảng, toàn dân ta thực hiện Cuộc vận động "Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đã đạt những kết quả bước đầu, song
chưa thật rộng khắp, chưa đạt yêu cầu như mong muốn. Trong học tập đạo đức, lối
sống của Bác có quan niệm cho rằng: Học tập Bác trong nhận thức, trong suy nghĩ
thì được, chứ còn làm theo Bác thì thật khó, vì Bác Hồ là lãnh tụ, là nhà văn
hóa lớn, là bậc vĩ nhân.
|
|
Ai sướng, ai khổ? (25-8)
ND - Gặp tôi, anh đon đả:
|
|
ND - Nói cho công bằng thì ông ta là người có năng lực khá; sống với anh em
cũng thoải mái, cởi mở, nhưng trong tập thể, với công việc ông ta có nhiều người
cộng tác nhưng không có bạn thân, ít người tâm sự. Hỏi tại sao thì mọi người có
cảm giác ông ấy không chân thành, trung thực. Có người hỏi:
|
|
New, Nắng, Đắng (18-8)
![]()
NDĐT-THỜI NAY- Nằm ở ngã ba đường Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) ba quán cà-phê New Window, Nắng Sài Gòn 3 và Đắng tạo thành tam giác cà-phê. Đây là 3 quán rất gần nhưng không nhìn thấy nhau, khách gặp bạn quán này, cũng có thể hẹn tình quán kia. Đấy chỉ là một trong những góc nhỏ của thành phố, nơi những cuộc hò hẹn chồng chéo, người ta tranh thủ sống trong thời gian di chuyển, có khi chỉ để hưởng chút mát mẻ, và tránh được chuyện tắc đường.
|
|
Phức tạp chuyện ly hôn! (18-8)
ND - Lâu ngày mới có dịp đến chơi với người bạn. Trông thấy anh buồn bã cho
nên buột miệng hỏi: "Có chuyện gì thế ông?". Mới nói hết câu đã thấy anh bạn nức
nở. Ðàn ông đứng tuổi mà khóc thật thương, cho nên gặng hỏi thì anh bạn nói
trong nước mắt: "Vợ chồng chúng nó chia tay rồi. Chỉ thương đứa cháu!". "Nó" đây
là đứa con đầu lòng của anh chị. Anh nói như muốn trao đổi ý kiến với tôi:
|
|
Bãi rác ở làng (11-8)
ND - Tôi về thăm quê ngày chủ nhật. Trong câu chuyện về làng quê, chú em tôi
cứ tấm tắc mãi về chuyện làng ta bây giờ cũng có nơi thu gom rác. Thế là
văn minh, là chả khác chi thành phố. Sau điện, nước sạch, in-tơ-nét là đến rác
còn gì. Nghe đâu thành phố chi cho mỗi xã ngoại thành cả trăm triệu đồng để làm
bãi, rồi xử lý rác, mua xe thu gom rác, trả công người lao động.
|
|
Bắn chỉ thiên! (11-8)
ND - Mọi người đều rất thích thú với các buổi giao lưu, chất vấn. Thông
thường người ta quan tâm những gì có quan hệ tới mình. Các buổi giao lưu, trả
lời chất vấn được quan tâm vì trong đó có những câu hỏi không chỉ là của cá nhân
người hỏi mà đại diện cho băn khoăn của nhiều người và người trả lời không chỉ
trả lời người hỏi mà có nhiều trường hợp giải đáp nỗi băn khoăn của nhiều người.
Nhưng có trường hợp nghe xong, họ trao đổi ý kiến với nhau. Một ông nêu vấn
đề:
|
![]()
NDĐT - Tối 8-8, rất đông các ông bố bà mẹ đã đến Trung tâm phát triển phụ nữ Việt Nam để lắng nghe diễn giả Nguyễn Duy Cương, chuyên gia phát triển cá nhân và khám phá năng lực tiềm ẩn số 1 tại Việt Nam giải đáp những thắc mắc của họ về các vấn đề trong nuôi dạy và định hướng tương lai cho con cái trên ba bình diện: kiến thức, thái độ, kỹ năng sống trong hội thảo với chủ đề “Con là tương lai”.
|
|
ND - Giải vô địch bóng đá thế giới tại Nam Phi 2010 đã kết thúc. Các nhà
chiến lược cũng như các cầu thủ có thể rút ra những kinh nghiệm bổ ích về chuyên
môn. Tôi chỉ là người ham mê xem đá bóng, những điều rút ra từ giải đấu quan
trọng này không phải ở lĩnh vực chuyên môn mà là ở chuyện đời trong thời kỳ
mới.
|
|
Mẹ chồng, nàng dâu (4-8)
ND - Mẹ tôi đã ngoài 70 tuổi, gần trọn cuộc đời sống ở quê, lên thành phố ở
với con trai, con dâu chưa lâu. Lúc còn ở quê nhiều người khuyên bà ra ở đó dăm
bữa nửa tháng rồi về. Chớ có ở lâu phức tạp lắm. Con dâu lại là người thành phố,
không khéo lại sinh chuyện xích mích mẹ chồng - nàng dâu.
|
|
Chuyện nhỏ ở phố tôi (4-8)
ND - Nhà tôi ở tổ 16 phường Ðồng Tiến, TP Hòa Bình. Phố nhỏ nằm bên sông Ðà.
Cả phố có hơn một trăm ngôi nhà tầng, với hơn sáu trăm người dân sống đầm ấm bên
nhau. Quanh năm hầu như không bao giờ xảy ra chuyện xích mích giữa gia đình nọ
với gia đình kia.
|
|
Nỗi sợ trên đường (21-7)
ND - Nhiều năm trước có câu vè vỉa hè: "Ra đường sợ nhất công nông...", nay
thì loại xe này đã bị cấm tham gia giao thông trên đường phố. Không sợ công nông
nữa thì lại sợ nhiều thứ khác khi ra đường.
|
|
Ông ấy có được kính trọng? (21-7)
ND - Ông ấy có địa vị cao nhất cơ quan, vào công sở ai cũng chào hỏi, vào
buồng làm việc của ông phải được mời mới ngồi báo cáo, hoặc thảo luận, cũng là
lẽ thường tình trong việc cư xử lễ phép với người cấp trên. Thế là người có
uy của người có địa vị, nhưng hỏi "ông ấy có phải là được anh em kính
trọng hay không" thì nhiều người còn ngập ngừng.
|
|
"Lộc trời" hay mầm họa? (14-7)
ND - Sinh sống ở một làng thuần nông, kinh tế nhà ông Nhâm không mấy dư giả.
Tuy tuổi đã cao, nhưng ông bà vẫn có thể ra đồng cày, cấy. Vợ chồng anh con trai
đang độ xốc vác, hai cháu vừa qua lứa tuổi mầm non. Vụ được mùa có chút dư dật,
khi gặp thất bát đủ bù đắp những thiếu hụt. Các khoản tiêu pha trong nhà trông
vào chăn nuôi, lúc nông nhàn đi các nơi làm thuê hoặc phụ việc cho cánh thợ xây
trong làng. Ðược cái mọi người đều chịu thương chịu khó, nên gia cảnh yên vui,
êm ấm.
|
|
Tấm lòng và việc làm (14-7)
ND - Xem ra anh ta rất cẩn thận, chu đáo, luôn luôn
nhớ trước ngừa sau. Ngày nào anh cũng chăm chỉ thắp hương trên bàn thờ tổ tiên,
mồng một ngày rằm đều sắm lễ vật lầm rầm khấn bái mong các cụ phù hộ
độ trì. Làm nhà thì đón thầy xem phong thủy chọn hướng tốt.
|
|
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |