Các đội
Nhìn lại Euro 2008:
ND - Sau gần một tháng tranh tài sôi động và lý thú, trận chung kết giữa hai đội Ðức và Tây Ban Nha đã khép lại một Euro 2008 đáng nhớ với chức vô địch thuộc về  đội Tây Ban Nha giàu tài năng và khát vọng. Euro 2008 trên đất Áo và Thụy Sĩ đã thành công trên mọi phương diện, từ khâu tổ chức của hai nước đồng chủ nhà đến chất lượng chuyên môn.

 Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ Tây Ban Nha

Tiền vệ đội tuyển Tây Ban Nha Xavi Hernandez đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2008. Cầu thủ 28 tuổi này chơi năm trong sáu trận cho đội tuyển Tây Ban Nha tại Euro lần này và góp phần quan trọng vào thắng lợi của đội tuyển.

Phát biểu sau trận đấu
Sau đêm chung kết vô cùng ấn tượng với chức vô địch thuộc về đội Tây Ban Nha, HLV L. Aragones cũng chuẩn bị rời cương vị của mình sau bốn năm làm việc. Ông phát biểu sau trận đấu: “Tôi rất vui mừng. Tôi thường không bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng hôm nay thì tôi vô cùng hạnh phúc. Đội tuyển Đức đã gây khó khăn cho chúng tôi và họ phòng ngự rất tốt. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi chơi phối hợp rất tốt và kiểm soát được thế trận”.

Đức – Tây Ban Nha: 0-1
EURO 2008 đã khép lại với chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha trong trận chung kết trước đội tuyển Đức, một phần thưởng xứng đáng dành cho thứ bóng đá đậm chất kỹ thuật, rực lửa tiến công và đầy khao khát mà họ đã thể hiện trong suốt chặng đường.

Kết thúc EURO 2008
Rốt cuộc, đội tuyển Tây Ban Nha đã đăng quang ngôi vô địch EURO 2008, sau trận chung kết 1 – 0 vượt lên đội tuyển Đức trên sân E. Happel ở thủ đô Viên nước Áo, rạng sáng 30-6-2008.

ND - Giới hâm mộ bóng đá châu Âu và khắp thế giới mong chờ từng giờ được chứng kiến trận chung kết Euro 2008 giữa Tây Ban Nha và Ðức. Không hề quá khi nói nhiều về cuộc hành trình đến trận chung kết của hai đội bóng Tây Ban Nha và Ðức.

ND - Có thể khẳng định như vậy về trận chung kết giữa hai đội bóng mạnh nhất, hay nhất Euro 2008. Thế giới người hâm mộ mong chờ màn trình diễn đỉnh cao của những cầu thủ - nghệ sĩ của hai đội bóng với hai phong cách khác nhau, với những tinh túy nhất của bóng đá hiện đại.

Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn (Thể Công)
NDĐT - “Xe tăng” Đức giành vé vào chơi ở trận đấu cuối đầy chật vật, nhưng bản lĩnh dày dạn ở những thời điểm quyết định sẽ mang lại lợi thế không nhỏ cho đội tuyển Đức trong đêm nay. Còn niềm hy vọng của Tây Ban Nha chính là sức mạnh tấn công đồng đều và phong độ ổn định của các ngôi sao trong đội hình, Đức - Tây Ban Nha hứa hẹn là cuộc đấu trí hấp dẫn, cân tài cân sức. Đó là nhận định của danh thủ Hồng Sơn về trận chung kết Euro 2008.

HLV Vương Tiến Dũng (XM Hải Phòng)
NDĐT - Bản lĩnh, kinh nghiệm và đẳng cấp là giá trị đã được khẳng định sau vòng bán kết khi “cỗ xe tăng” Đức dắt tay Tây Ban Nha vào chơi ở trận chung kết. Mặc dù bị loại, nhưng cả tuyển Nga lẫn Thổ Nhĩ Kỳ đều để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng những người hâm mọ bóng đá với những giây phút bùng nổ đầy ngẫu hứng. Chúng tôi đã cùng trao đổi với HLV Vương Tiến Dũng để đánh giá lại vòng bán kết, đưa ra nhận định về cơ hội đua tranh “ngôi vua” châu Âu diễn ra vào ngày 30-6.

Dư âm trận bán kết Tây Ban Nha - Nga 3-0
ND - Là một trong hai hiện tượng bất ngờ nhất của EURO 2008 (cùng với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ), đội tuyển Nga của huấn luyện viên Hiddink đã đưa khán giả đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác qua sự thay đổi của họ qua từng trận đấu. Song, khi vẫn thất bại tới ba bàn không gỡ trước các cầu thủ Tây Ban Nha ở trận bán kết thứ hai, giới hạn tiềm lực của đội tuyển Nga cũng như năng lực của huấn luyện viên Hiddink đã lộ rõ.

Nhìn lại vòng bán kết Euro 2008
ND - Vòng chung kết Euro 2008 đang đi đến hồi kết. Hai trận bán kết giữa các đội tuyển Ðức và Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Nga hấp dẫn với vẻ đẹp quyến rũ của bóng đá tiến công. Hai đội Ðức và Tây Ban Nha đã chơi tiến công hiệu quả hơn, quyết tâm hơn, giành quyền đá trận chung kết một cách xứng đáng.

Phát biểu sau trận đấu:
Chúng tôi vào trận với thứ bóng đá mà người Nga muốn, nhưng chúng tôi đã chơi hoàn thiện hơn, cả trong tấn công và phòng ngự. Ghi được tới ba bàn thắng trong một trận bán kết, đó thật sự là một điều tuyệt vời.

Nga – Tây Ban Nha: 0-3
Được mong chờ là sẽ tiếp tục một cuộc hành trình phi thường, nhưng cuối cùng các học trò của huấn luyện viên Hiddink đã phải dừng bước chinh phục một cách bẽ bàng khi không thể hiện được những phẩm chất sáng chói đã từng đưa họ vào tới tận vòng bán kết EURO lần này.

ND - Hai đội bóng cùng có cặp tiền đạo hay nhất châu Âu là Torres - Villa của Tây Ban Nha, Arshavin - Pavlyuchenko của Nga hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả "bữa tiệc" bóng đá tiến công thật sôi động. Ðây là trận bán kết cân tài cân sức, vừa thể hiện trình độ, bản lĩnh của hai nhà cầm quân và những cầu thủ trẻ tài năng đầy nhiệt huyết nhưng cũng không kém phần lãng mạn.
< Quay lại ^ Về đầu trang
BÊN LỀ SÂN CỎ
LỊCH THI ĐẤU -
KẾT QUẢ EURO 2008

Ngày 20-6-2008

Bồ Đào Nha

2-3

 Đức

Ngày 21-6-2008

Croatia 1-3
Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 22-6-2008

Hà Lan 1-3
Nga

Ngày 23-6-2008

Tây Ban Nha
4-2
Italy

Ngày 26-6-2008

Đức 3:2 Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 27-6-2008

Nga 0-3
Tây Ban Nha

Ngày 30-6-2008

Đức 0-1 Tây Ban Nha

Trang chính Chính trị | Kinh tế | Đời sống - Sức khỏe | Pháp luật | Khoa học - Giáo dục - Tin học | Văn hoá | Thế giới | Thể thao | |
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: