Mẹ qua đời, chiến sĩ biên phòng không thể về chịu tang vì đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch

NDO -

Sáng 25/10, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp chính quyền địa phương đến thăm hỏi và chia buồn cùng Trung tá Nguyễn Văn Khanh, Đội phó vũ trang, đồn Biên phòng Lai Hoà, Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng vừa có mẹ ruột qua đời nhưng vì thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 nên đồng chí Khanh không thể về chịu tang mẹ.

Thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng Trung tá Nguyễn Văn Khanh.
Thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng Trung tá Nguyễn Văn Khanh.

Trung tá Nguyễn Văn Khanh cố gắng vượt qua mất mát, đau thương, tiếp tục cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 21/10, mẹ của Trung tá Nguyễn Văn Khanh là cụ Hà Thị Hai, sinh năm 1940, thường trú tại xã Gia Hòa, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng qua đời vì bị bệnh.

Do đang tập trung thực hiện nhiệm vụ và phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly y tế của xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Trung tá Khanh đã gác lại việc riêng, ở lại đơn vị để cùng các cán bộ, chiến sĩ khác thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.