ND - Có một Quỳnh Hợp dịu dàng và lắng sâu, một Quỳnh Hợp đam mê và khát khao sáng tạo đến cháy bỏng. Và ở đâu đó trong một góc sâu tâm hồn của người nữ nhạc sĩ từng là lính ấy là trọn vẹn tình yêu đồng đội. Ở mảng đề tài này, chị luôn dành trọn cảm xúc tri ân và chất chứa những miền ký ức... Biết đến cái tên Quỳnh Hợp từ khá lâu và ít nhiều được nghe những bài hát của
nữ nhạc sĩ này. Nhưng có lẽ, ấn tượng đầu tiên của tôi khi cảm nhận Quỳnh Hợp là
ở mảng đề tài âm nhạc truyền thống cách mạng và sâu sắc nhất chính là ca khúc
"Ðồng đội ơi!" của chị. Từ những vần thơ da diết nghĩa tình của Quang Chuyền -
một nhà thơ khoác áo lính, âm nhạc Quỳnh Hợp đã chắp cánh, giai điệu đã nâng ca
từ vút lên, lắng sâu và lan tỏa một miền cảm xúc. Ai đã từng đi qua chiến tranh,
đã từng "súng bên súng, đầu gác bên đầu", mới cảm nhận hết sự cao quý, thiêng
liêng của tình đồng đội. Tôi đã nghe bài hát này trong dịp cả nước kỷ niệm 50
năm Ðường Trường Sơn huyền thoại qua sự thể hiện của nhóm B.O.M trong nỗi xúc
động thật khó diễn tả, đồng cảm đến từ từng nốt nhạc, từng giai điệu và cả
trường liên tưởng. Trong từng dòng ca khúc, âm nhạc và lời thơ xoắn xuýt vào
nhau, cảm xúc trào lên, tạo nên một không gian bi tráng và thanh cao. "Ðồng đội
ơi! Tôi nhớ. Chiến tranh qua lâu rồi. Lòng vẫn thầm thì gọi. Ðồng đội, đồng đội
ơi!...". Trong bản nhạc, điệp khúc "Ðồng đội ơi!" qua tiếng hát của dàn đồng ca
B.O.M, cứ láy đi láy lại trong giai điệu trầm hùng, da diết như xoáy vào tâm
khảm, một cảm giác se lòng và ám ảnh. "Ðồng đội ơi!...", phải chăng là tiếng gọi
từ trái tim của những người đồng đội đi tìm đồng đội. Chất chứa những dồn nén,
khi thời gian không thể phôi pha, cất lên tiếng gọi nhớ nhung những đồng đội hôm
qua đã ngã xuống giữa lòng đất mẹ, hy sinh máu xương cho dân tộc trường tồn. Âm
nhạc trong "Ðồng đội ơi!" đã dẫn dắt cảm xúc người nghe đồng hành trong một cuộc
hành trình trở về quá khứ, trở về với hoài niệm... Giai điệu trong ca khúc giản dị, không tạo nên những bứt phá như vốn có và
thường có ý thức hướng tới trong âm nhạc Quỳnh Hợp. Ðiều làm nên giá trị của nó
chính là sức lay động từ những nốt nhạc trầm hùng dễ đi vào lòng người ấy. Viết
một ca khúc, đối với Quỳnh Hợp, không khó, khi mà cứ hằng năm chị cho ra đời một
đến vài album. Nhưng để có những "Khúc ru đồng đội" cộng cảm được nhiều người
như thế, có lẽ là kết quả của sự trải nghiệm dài lâu của Quỳnh Hợp. Ðiều đó có
được từ những năm tháng cô gái chốn Hà Thành lớn lên trong tiếng bom và những
lần đội nón rơm lên đường sơ tán. Ðiều đó có được khi chị là ca sĩ của Ðoàn Nghệ
thuật Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc hay Ðoàn Nghệ thuật Quân chủng Không quân.
Ðiều đó cũng có được khi chị rời quân ngũ với quân hàm đại úy và trở thành biên
tập viên âm nhạc của Ðài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh trong mười mấy năm
qua. Sự từng trải của một người lính, nhạc sĩ, nhà báo đã cho chị một tâm hồn
chia sẻ và nhạy cảm với công chúng âm nhạc. Chị đã biết cách chọn sự định lượng
(thuyết phục số đông công chúng) và cùng đó là định tính (giá trị của âm nhạc)
cho những ca khúc và có khi là cả album của mình trong mỗi lần phát hành, vì đó
chính là phẩm chất chuyên nghiệp của một nhạc sĩ làm
báo... Quỳnh Hợp là một trong những nhạc sĩ có số lượng tác phẩm khá dày dặn với hơn
24 album đã phát hành, hai CD sắp phát hành là bộ đôi "Sắc đào Nhật Tân" với 10
ca khúc do chính chị thể hiện và "Hà Nội- ngẫu hứng phố" (10 bài) cùng với tập
sách nhạc 50 bài riêng tặng Hà Nội trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long sắp
tới. Nhiều ca khúc của Quỳnh Hợp đã đoạt các giải thưởng trong nam ngoài bắc.
Chị viết nhiều thể loại và cho nhiều đối tượng khác nhau. Quỳnh Hợp có thể viết
cho thiếu nhi hay lứa tuổi hồng mới lớn; cũng có thể là những bản tình ca; và
rất nhiều ca khúc của chị viết từ những chuyến đi đến những vùng miền trong
nước. Hầu hết các tác phẩm của chị được phổ từ thơ. Trong sáng tác, nhạc sĩ
Quỳnh Hợp thường khai thác có chọn lọc chất liệu âm nhạc dân gian các vùng miền,
có sự kết hợp hài hòa với nhịp điệu đương đại, tạo nên một phong cách vừa có
tính truyền thống, vừa trẻ trung, hiện đại. Chị phát hành khá nhiều album nhưng
mỗi album mang một sắc thái, ít có sự lặp lại. ẩn chứa trong đó là sự gần gũi và
dung dị nhưng luôn dạt dào cảm xúc của một người phụ nữ đa cảm và yêu sự tươi
mới của hiện thực cuộc sống. Trong dòng chảy không ngừng nghỉ của âm nhạc truyền thống cách mạng Việt Nam,
Quỳnh Hợp đã góp vào một tiếng nói riêng, đầy nữ tính và cũng đầy cá tính. Xin
tạm gọi những ca khúc đó là những tiếng nói âm nhạc mang đậm "chất lính". Với
Quỳnh Hợp, "chất lính" đã hiện ngay ở sáng tác đầu tay của chị trong ca khúc "Em
là chiến sĩ thông tin" (1981). Bài hát trong chùm ca khúc đầu tay sáu bài của
Quỳnh Hợp về bộ đội thông tin đã được Ðài Truyền hình Việt Nam phát sóng, mở đầu
thuận lợi và đầy hào hứng cho chị tiếp tục sáng tác. Từ đó, trong các album của
chị, người nghe thấy mảng đề tài người lính được chị phản ánh khá đậm nét với
nhịp điệu đầy "chất lính" nhưng không kém phần tươi mới, sinh động và gần gũi
với âm nhạc đương đại. Trong mạch cảm xúc tri ân quá khứ, tri ân đồng đội, với
chùm năm album ca nhạc ra đời vào những thời điểm kỷ niệm các sự kiện lịch sử
trọng đại của dân tộc như: "Lửa Hội Ðiện Biên", "Cảm xúc tháng tư", "Em là chiến
sĩ thông tin", "Khúc trầm" và "Ngã ba huyền thọai", Quỳnh Hợp đã hát lên những
khúc hát ngợi ca những trang sử hào hùng của dân tộc, những hy sinh của thế hệ
đi trước và tri ân nghĩa tình những đồng đội của mình. "Khúc trầm" với nhiều góc
nhìn về chiến tranh với biết bao kỷ niệm và sự khốc liệt của nó, là khúc hát
lắng sâu, đầy hoài niệm, tưởng tiếc và nhớ thương những người đã cống hiến tuổi
thanh xuân cho Tổ Quốc. Còn "Ngã ba huyền thoại" khá phong phú về ngôn ngữ và
chất liệu âm nhạc là lời ngợi ca nghĩa tình, sự cảm thông và sẻ chia sâu sắc với
10 cô gái trẻ đã anh dũng hy sinh nơi Ngã ba Ðồng Lộc đạn bom khốc liệt năm
nào... Qua những tác phẩm viết về chiến tranh, về sự hy sinh, về người lính, Quỳnh
Hợp muốn chuyển đến hôm nay những thông điệp lịch sử chân thực và giản dị nhưng
đầy sức thuyết phục. Với tài năng âm nhạc của mình, chị đã bày tỏ và giúp thế hệ
hôm nay bày tỏ lòng tri ân nghĩa tình với những người làm nên chiến thắng, những
người đã góp máu xương cho cuộc sống thanh bình, hạnh phúc hôm nay. UÔNG THÁI BIỂU |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |