NDĐT - Những ngày tết Nguyên Đán cận kề, nhu cầu lao động làm việc bán thời gian tăng cao, đây là thời điểm nhiều sinh viên tranh thủ đi làm kiếm tiền. Từ các công trình xây dựng, đến các siêu thị, quán ăn,…tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã gặp nhiều bạn sinh viên miệt mài làm việc giữa kỳ nghỉ tết . Cơ hội thử sức Siêu thị Co.op Mart Xa lộ Hà Nội ngày cuối năm đông nghẹt khách, nhân viên
Trần Thu Ba tiếp thị của một nhãn hàng bột giặt luôn bận rộn tư vấn khách hàng.
Hỏi chuyện, Thu Ba cho biết em là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Dân lập
Văn Hiến. “Năm trước em làm quảng cáo cho một hãng bột nêm, năm nay em chọn quảng cáo
về bột giặt. Những ngày cuối năm, người mua sắm đông, nhiều mặt hàng có thời
gian khuyến mãi dài, là cơ hội để nhân viên đứng quầy như tụi em trổ tài quảng
cáo”, Thu Ba cho biết thêm: Đi làm sau tết mới được về Bình Định thăm nhà nhưng
em có khoản thu nhập để mua quà Tết biếu mọi người. Điều quan trọng nhất với em
là được hiểu tâm lý người tiêu dùng, hiểu về các nhãn hàng và học được kỹ năng
làm quảng cáo. Công việc đó đang thắp sáng ý tưởng mở một công ty chuyên về
quảng cáo của em. Cũng như Thu Ba, sinh viên Thái Thanh Nhã tỏ ra hài lòng về công việc
làm tết của mình. Đang học năm hai ĐH Kinh tế nhưng cô gái xinh xắn này đang đảm
đương vai trò nhóm trưởng lo về nội dung và tiềm kiếm khách hàng cho trang
Website chuyên kinh doanh dịch vụ cưới trên mạng. Trong thời gian nghỉ tết, Nhã dốc hết thì giờ đi làm, em cho rằng “đi
làm không chỉ được thử sức trong vai trò người quản lý, mà kỹ năng giao
tiếp, ngoại ngữ cũng được nâng cao nhiều. Em vui vẻ: “Trong năm học em xin
đi làm nhưng ba mẹ muốn em tập trung vào học. Mới nghỉ Tết phải nén gia đình đi
làm nhưng thời gian sau em đã thuyết phục được gia đình vì em thể hiện trưởng
thành khi đi làm thêm, công việc giúp ích rất nhiều cho định hướng làm quản trị
kinh doanh sau này”. Có thể nói nhiều sinh viên như Thu Ba hay Thanh Nhã đam mê đi làm Tết
không đơn thuần là một đích kiếm tiền mà các em còn chọn những công việc phù hợp
với những ngành học, định hướng nghề nghiệp của mình như: nhân viên kinh doanh,
quảng cáo, nhân viên Marketing… Bươn chải trong kỳ nghỉ Giữa nắng trưa gay gắt, chúng tôi gặp Châu Thành Trung sinh viên trường ĐH Sư
phạm Kỹ thuật đang hì hục đứng cắt sắt trên công trường xây dựng tại quận
Thủ Đức. Quê ở Đồng Nai, thương ba mẹ làm rẫy vất vả nên tranh thủ kỳ nghỉ Tết,
Trung đi kiếm tiền thêm. Trong bộ quần áo công nhân xây dựng, cậu sinh viên năm
2 này nhìn cứng cáp hơn cái tuổi 20 của mình. Đưa bàn tay với những vết chai
xước gạt mồ hôi trên mặt, Trung kể: “Ở đây ba đứa sinh viên tụi em làm đủ việc
từ cắt sắt, bưng vác, cột thép làm cốt công trình. Ngày bình thường làm đến năm
giờ chiều là nghỉ, nhưng tăng ca phải làm tới chín giờ tối. Lúc nào em cũng thấy
mắt cay sè vì thiếu ngủ ”. Tiền công được 90.000 đồng/ngày, trừ tiền ăn uống, đi lại đợt tết này em sẽ
kiếm được hơn một triệu. Trung dự định, tiền kiếm được một phần dùng sắm tết,
phần còn lại để dành đóng học phí . Một giờ trưa, Trung cùng những người công
nhân trên công trường xây dựng lại bắt đầu một buổi làm việc bằng việc bê những
đóng thép từ kho ra chỗ làm. Dời công trường chúng tôi vẫn nhớ nụ cười hồn nhiên
của Trung: “Làm vất vả nhưng tự mình đi làm có tiền giúp ba mẹ bớt đi gánh nặng
nên thấy cũng vui”. Không có điều kiện về quê ở Thanh Hóa, sinh viên Nguyễn Văn Linh bạn
cùng lớp của Trung đành ở lại đi làm và “ăn tết” nơi đất khách. Những ngày này,
các khu trọ sinh viên trở nên yên ắng, le lói những ánh đèn của vài sinh viên ở
lại đi làm Tết. Hơn 7 giờ tối Linh mới đạp xe về xóm trọ. Linh trông xe tại một quán cà phê,
ngày làm 12 tiếng được trả 50.000 đồng. Linh tâm sự: “Mọi năm tầm này em
đi sắm tết với các bạn ở quê vui lắm. Ngày đầu năm cả nhà quây quần thật ấm
cúng, nhưng tết này em không thể về được rồi!” Trong câu chuyện, Linh luôn ao
ước năm sau em sẽ được về quê đón Tết. Quê ở Bến Tre cách không xa thành phố Hồ Chí Minh, nhưng Trần Hoàng
Nhã, sinh viên năm bốn ĐH Dân lập Công nghệ Kỹ thuật, năm nào cũng về quê đón
tết muộn. Khi đi học, Nhã vẫn đi làm thêm lấy tiền học để bớt những khó khăn cho
gia đình. Vào dịp tết, Nhã đi làm đến mùng bốn tết rồi về quê. Trong vẻ
suy tư, cậu sinh viên gầy nhỏ thổ lộ: “Năm nay em làm bảo vệ, kiếm được chừng
hơn một triệu đồng. Số tiền này cũng đủ dùng cả tháng khi vào học”. Những ngày này, sinh viên đang hối hả về đón tết cùng gia đình. Thành phố Hồ
Chí Minh không khí xuân đang tràn về từng con đường, hẻm nhỏ nhưng nơi đây cũng
còn hàng ngàn sinh viên vẫn cặm cụi đi làm. Mỗi người có những mục đích riêng,
đi làm để học hỏi kinh nghiệm hay để kiếm tiền chấp nhận một cái tết xa quê
nhưng tất cả các em đều chung một ý tưởng chăm lo cho tương lai đẹp đẽ của
mình. Theo Sở Lao động-TBXH TP.Hồ Chí Minh, nhu cầu lao động bán thời gian, không
thường xuyên phục vụ cho thị trường buôn bán, triển lãm, quảng cáo dịp tết Canh
Dần 2010 đang cần khoảng hơn 20.000 người với mức lương được trả cao hơn so với
năm trước từ 10% - 20% và có thêm nhiều công việc mới, đòi hỏi kiến thức, kỹ
năng như phát quà khuyến mại, phục vụ siêu thị, gói quà... Tuy nhiên, theo dự
báo nguồn cung lao động của các Trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn thành
phố chỉ có thể đáp ứng khoảng từ 60% đến 65% nhu cầu. Đây là cơ hội cho nhiều sinh
viên tìm việc làm thêm, vừa có thu nhập, vừa thử sức mình. NGUYỄN NAM |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |