NDĐT - Nằm trong các hoạt động hướng đến kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ I và chào đón năm mới 2010, tối ngày 29-12, tại thị xã Gia Nghĩa, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đác Nông đã tổ chức Ngày hội văn hóa-thể thao và du lịch tỉnh Đác Nông lần thứ I. Các nghệ nhân mang đến ngày hội nhiều bài chiêng đặc sắc của dân tộc mình như
bài chiêng Ntoô, bài chiêng Chinting, bài chiêng Chingutu… của dân tộc M’nông,
dân tộc Mạ và nhiều bài chiêng quý của các dân tộc khác như Ê đê, Tày, Nùng… tạo
nên một ngày hội với nhiều âm thanh cồng chiêng đặc sắc. Giữa đêm trời Tây
Nguyên huyền bí, bên ánh lửa bập bùng, trong men rượu cần ngây ngất, các nghệ
nhân và diễn viên còn tái diễn nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào M’nông như
Lễ hội cầu mưa, Lễ hội sum họp cộng đồng, Lễ hội mừng mùa… càng làm cho
không khí ngày hội thêm huyền bí, linh thiêng nhưng không kém phần náo nức, rộn
ràng. ![]() Các nghệ nhân dân tộc M’nông đến từ huyện Tuy Đức diễn tấu cồng chiêng. Trong không khí rộn ràng của ngày hội, nghệ nhân Y K’Rang, 83 tuổi, ở bon Pi
Nao, xã Nhân Đạo, huyện Đác R’lấp bộc bạch: “Tôi đã tham gia nhiều lễ hội từ bon
làng đến huyện, tỉnh nhưng chưa có lễ hội nào được chuẩn bị công phu và tổ chức
hoành tráng như trong ngày hội văn hóa hôm nay. Qua ngày hội ngày, tôi cũng như
các nghệ nhân cao tuổi khác ở các bon làng trong tỉnh muốn gửi gắm, truyền đạt
lại cách bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu
số mình, nhất là văn hóa cồng chiêng cho thế hệ trẻ. Tại bon Pi Nao tôi ở hiện
đã có ba đội chiêng, một đội của người lớn, hai đội của các cháu thanh thiếu
niên, hàng tuần vào các ngày thứ 7 và chủ nhật các đội luôn tập luyện, truyền
dạy cách đánh cồng chiêng cho thế hệ trẻ. Hiện nay các cháu trong bon cũng rất
thích đánh cồng chiêng, trong các lễ hội, hoạt động của bon làng những năm gần
đây đều không thể thiếu vắng tiếng cồng chiêng được”. ![]() Nghệ nhân Y Bớt ở bon Glong Phe, xã Quảng Sơn, huyện Đác Glong biểu diễn kèn M’Buốt. Còn anh Y Đam, ở bon R’Bút, xã Quảng Sơn, huyện Đác Glong sau khi tham gia
diễn tấu hai bài chiêng trong lễ hội cầu mưa với các nghệ nhân cao tuổi, nghỉ
tay tâm sự với chúng tôi: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia diễn tấu cồng
chiêng trong lễ hội được tổ chức lớn như thế này. Được diễn tấu cồng chiêng với
các nghệ nhân lớn tuổi, mình học tập được nhiều kinh nghiệm hay trong cách diễn
tấu của các nghệ nhân từ bước đi, điệu nhảy đến cách cầm chiêng, đánh chiêng…
làm sao cho đúng từng nghi lễ, đồng thời tạo cho nhịp điệu cồng chiêng trầm ấm,
nhưng vẫn âm vang khỏe mạnh. Sau ngày hội này mình sẽ về luyện tập và hướng dẫn
lại cách diễn tấu cho các bạn thanh thiếu niên trong bon nhằm bảo tồn những giá
trị văn hóa truyền thống đặc sắc mà ông cha đã để lại”. Trong Ngày hội văn hóa-thể thao và du lịch tỉnh Đác Nông lần thứ I, còn diễn
ra nhiều hoạt động sôi nổi khác như hội thi dệt thổ cẩm, thêu hoa văn, trưng bày
các dụng cụ, nhạc cụ truyền thống của các dân tộc, đan lát, thi ẩm thực các món
ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc, các trò chơi dân gian… ![]() Khách du lịch thưởng thức rượu cần tại ngày hội. Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đác Nông Tô Đình Tuấn cho biết: Các
hoạt động diễn ra trong ngày hội ngoài ý nghĩa chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm
lớn của đất nước và của tỉnh, còn nhằm mục đích bảo tồn và phát huy các giá trị
văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số Theo Nghị quyết
Trung ương 5 (khóa VIII), đặc biệt là giá trị vô giá của Không gian văn hóa cồng
chiêng Tây Nguyên-di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã được UNESCO công
nhận. NGUYỄN CÔNG LÝ |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |