ND-Ngỡ tưởng với hành trang hơn 30 năm theo nghề diễn, NSƯT Anh Tú có thể hài lòng khi đã có những vai diễn "để đời" ghi lại dấu ấn trong lòng khán giả yêu mến trên sân khấu Nhà hát Tuổi Trẻ. Nhưng vài năm trở lại đây, bước vào độ tuổi 40, Anh Tú đã mạnh bạo thử sức
mình trong cương vị mới - đạo diễn. Giải đạo diễn xuất sắc nhất cho vở kịch Sang
sông trong Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc lần thứ nhất năm 2008 và vở
kịch thơ Kiều Loan vừa tạo được một phong vị mới tại Hội diễn sân khấu kịch
chuyên nghiệp toàn quốc 2009 đủ để giới làm nghề ghi nhận Anh Tú là một đạo diễn
triển vọng. Sinh năm 1962, trưởng thành từ khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát
Tuổi Trẻ, Anh Tú được người xem nhớ tới qua những vai diễn thành công, từ anh
chàng khù khờ trong Hoa hậu dạy chồng, đến một con người tài trí như Vũ Như Tô
(Vũ Như Tô); một kẻ đầy tham vọng, nham hiểm như Mắc-bét (Macbeth) hay vị vua đa
cảm, giàu lòng nhân ái như Trần Cảnh (Rừng trúc)... Mỗi nhân vật, Anh Tú đều tìm
được cho mình một cách thể hiện thông minh và dễ cảm. Phần lớn những vai được
giao thường là những mẫu người tuấn kiệt, hào hoa. Ấn tượng về Anh Tú ngoài đời
cũng có phần như vậy. Vậy mà khi trong vai trò đạo diễn, Anh Tú dường như đã thay đổi hoàn
toàn "chất" của mình, trở thành một người đầy quyết liệt. Là một đạo diễn xuất
thân từ diễn viên, anh biết cách khơi dậy những đam mê sáng tạo của từng nghệ sĩ
trong mỗi nhân vật. Khi Anh Tú đi thi vào lớp đạo diễn cũng có người cho rằng,
anh học theo phong trào, để có cái bằng đạo diễn "phòng thân" khi tuổi không còn
trẻ. Không mấy người đặt nhiều hy vọng về khả năng của anh trong vai trò đạo
diễn. Nhưng rồi, Anh Tú đã vượt qua mọi định kiến bằng tài năng và cả tâm huyết
sáng tạo của mình bằng những vở diễn anh dàn dựng không chỉ trên sân khấu của
Nhà hát Tuổi Trẻ mà trên các sân khấu khác như Nhà hát kịch Việt Nam, CLB Sân
khấu thử nghiệm Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long... Nhiều người cho rằng, Anh Tú quá liều khi chọn vở kịch thơ phủ dày bụi thời
gian như Kiều Loan làm vở dựng tốt nghiệp bốn năm học nghề đạo diễn tại Trường
ÐH Sân khấu Ðiện ảnh Hà Nội. May mắn, cái "liều" của anh đã được những bạn diễn
đồng cảm. Họ đã vào cuộc chơi nghệ thuật với Anh Tú mà không cần cát-xê và sẵn
sàng chịu số phận "dã tràng xe cát" để làm mới cho kịch thơ Kiều Loan. Kiều Loan
đã được Nhà hát Tuổi Trẻ mang đi lưu diễn tại TP Hồ Chí Minh - một trung
tâm sân khấu lớn nhất để thử sức và sau bốn năm nó lại được chọn dự Hội diễn sân
khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009. Kiều Loan đã được đồng nghiệp đánh
giá cao và điều quan trọng là khán giả tiếp nhận một cách nồng nàn. Vở kịch thơ
Kiều Loan do Anh Tú dàn dựng là một trong những sự khẳng định đáng giá của lớp
đạo diễn trẻ tại hội diễn vừa qua. Học từ thầy Nguyễn Ðình Nghi, thầy Lê Hùng,
Anh Tú đã biết cấu trúc một vở diễn mang tính tổng thể, trong sự liền mạch của
ngôn ngữ dàn cảnh và đan xen hợp lý những màn múa được dựng như dàn đế của sân
khấu chèo. Anh Tú đã tìm ra đường dây xuyên suốt của kịch bản chính luận và
truyền dẫn vào nghệ thuật của diễn viên, khiến cho vở diễn vẫn giữ được nhạc
điệu của thơ trong đối thoại, mà không làm giảm đi xung đột vốn khốc liệt của
câu chuyện kịch. Vừa làm đạo diễn, vừa làm diễn viên, Anh Tú còn là giảng viên của Trường Cao
đẳng nghệ thuật Hà Nội. Gặp anh là thấy một con người của công việc. Anh còn thử
sức cả trong sân khấu múa rối, và cũng lại tạo nên bất ngờ. Vở rối Trấn cổ Loa
Thành của Nhà hát Múa rối Thăng Long do Anh Tú đạo diễn là một dấu ấn khác lạ
tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm lần thứ nhất. Với vai trò người nghệ sĩ, Anh Tú đã khẳng định được vị trí của mình qua
nhiều loại vai khác nhau. Trên vị trí của người đạo diễn, Anh Tú cũng đã tìm
được những cách thử nghiệm riêng để đi đến với công chúng và được bạn bè đồng
nghiệp chấp nhận. Giữa tất bật công việc và bộn bề ý tưởng, trong những khoảng lặng hiếm hoi
chợt đến, Anh Tú thổ lộ rằng, anh vẫn ôm ấp nhiều ước mơ. Anh mơ một không gian
lý tưởng cho sân khấu của mình. Một không gian mà ở đó nhà hát phải được thiết
kế riêng cho sân khấu của từng loại hình. Mỗi nhà hát phải có một phong cách
nghệ thuật riêng, làm nghề theo tiêu chí riêng chứ không có chuyện giống nhau
như các nhà hát hiện nay. Và khán giả phải là những người yêu sân khấu, mong
muốn được đến nhà hát thưởng thức nghệ thuật. Có thể, tất cả những điều đó chỉ
là một giấc mơ trong thời điểm hiện tại. Nhưng không có nghĩa là điều không
tưởng của ngày mai. Ngày mai vẫn là ngày mà Anh Tú còn có thể làm được rất nhiều
việc cho sân khấu nếu anh biết nuôi khát vọng và đam mê. THÚY HIỀN |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |