Cập nhật  13:05 ngày 17-01-2010

Người sáng tác tranh đồng thúc nổi

Trên quê hương Cao Bằng
Tranh sơn dầu: ĐẶNG CÔNG NGOÃN
ND-Ðó là nghệ nhân Lê Văn Phú, người đã giành được nhiều giải cao trong các cuộc thi do ngành tiểu, thủ công nghiệp Hà Nội tổ chức. Ông có biệt danh "ông hai trong một", vì trong tranh đồng thúc nổi của ông vừa có tính mỹ nghệ, vừa có tính mỹ thuật.

 Ðược ông truyền nghề, lại được các họa sĩ nổi danh như Mạnh Quỳnh, Phạm Viết Song giảng dạy những kiến thức hội họa khiến tay nghề của ông phóng túng trong sáng tác. Ban đầu, với những tác phẩm nhỏ mang nhiều phong cách mỹ nghệ, ông đã tiến tới sự giao thoa một cách nhuần nhuyễn kỹ năng mỹ nghệ và ngôn ngữ hội họa, khiến các nhà điêu khắc phải thừa nhận. So với tranh gò đồng thì tranh đồng thúc nổi của ông Phú tuy nhỏ nhưng rất tỉ mỉ, kỳ công.

Sau nhiều thử nghiệm trên các chất liệu như nhôm, vàng, bạc, cuối cùng ông quyết định chọn nguyên liệu đồng. Ông cho rằng, thúc nổi trên nhôm thì mầu sắc của nó dại, không tạo được chiều sâu và sắc độ đậm nhạt như đồng. Còn sử dụng vàng, bạc thì mầu sắc lại sáng choang, giá thành lại cao.

Ông Phú rất thích khai thác đề tài dân gian, vốn cổ dân tộc. Tất nhiên ông phải thêm, bớt và đưa cái "tôi" của mình vào để những con rồng, con phượng, cô tiên mà người đời xưa chạm trên gỗ, trên đá, trên đất nung... trong một tổng thể trang trí, trở thành tác phẩm được cộng đồng xã hội công nhận, ưa thích.

Con đường lập nghiệp tranh đồng thúc nổi của Lê Văn Phú trải qua nhiều thăng trầm, nếu không có nghị lực và niềm say mê tìm tòi khám phá sáng tạo thì khó mà trụ được. Những tác phẩm dân gian buổi đầu như đình chùa, đền đài, tranh dân gian Ðông Hồ, tranh Hàng Trống, những bức tượng thánh ở Tháp Chàm... rồi ông thăng hoa ở mảng đề tài tự sáng tác, như tác phẩm "Cánh hạc bay", "Hằng Nga gảy đàn", "Làng quê Việt Nam", "Hứng dừa"... đã gây ấn tượng cho người xem về vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng, và hòa điệu giữa con người và thiên nhiên.

Ông tâm sự: "Khi sáng tác cũng như thể hiện, tôi thấy mình như hóa thân vào mẫu hình, say sưa gõ búa, chạm cắt cho tới lúc hình tượng xuất hiện. Mẫu nào tôi cũng dồn tâm huyết để sáng tác. Cái nghiệp làm tranh đồng thúc nổi là khát vọng vươn tới sự hoàn thiện, hoàn mỹ đã ngấm vào máu mình".

Hiện nay ông Lê Văn Phú vẫn không ngừng đổi mới trong dòng tranh đồng thúc nổi. Ông đã có triển lãm tại Nhật Bản, nhiều tác phẩm được mọi người ưa thích mua về treo tại nhà.

Tuy tuổi đã cao, ông vẫn miệt mài với những hợp đồng lớn và truyền nghề cho con cháu, đồng thời mở lớp giảng dạy cho thế hệ trẻ, gìn giữ bảo tồn nghề truyền thống quý giá này.

CAO PHƯƠNG


< Quay lại ^ Về đầu trang
Tim kiem tin bai da dang
 TÌM KIẾM
En Tlx Vni
Tìm theo chi tiết

Trang chính Chính trị | Kinh tế | Đời sống - Sức khỏe | Pháp luật | Khoa học - Giáo dục - Tin học | | Văn hoá | Thế giới | Thể thao | Tết 2009 | Trang Hà Nội | Tết 2010 | World Cup 2010 |
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: