Cập nhật  15:16 ngày 25-09-2007

Dirk Max Johns - Người sưu tầm tranh Phái!

Một tác phẩm của Bùi Xuân Phái.
Dirk Max Johns (SN 1965 tại Hamburg, Đức) hiện là nhà báo tự do, từng làm việc cho đài ZDF của Đức và là thành viên của Liên minh truyền thông châu Âu (EBU). Max sưu tầm rất nhiều tranh của các họa sĩ Việt Nam, đặc biệt là Bùi Xuân Phái và lập hẳn trang web http://www.asiart.com/UBER.HTML để giới thiệu về những tác phẩm mà anh sưu tầm được. Một trong những nhà sưu tầm tranh Bùi Xuân Phái lớn nhất châu Âu này trò chuyện cùng chúng tôi.

Đến tận nhà Bùi Xuân Phái mua tranh!

* Tôi đoán anh là một trong những người hâm mộ Bùi Xuân Phái và tranh của ông ấy nhất...

- Cũng rất khó nói vì những nhà sưu tầm thực sư thường ít muốn nói về công việc của mình. Chúng tôi là một trong số những nhà sưu tầm tranh Việt Nam lớn nhất ở châu Âu trong thập niên 1990. Thời điểm đó, chúng tôi tổ chức rất nhiều cuộc triển lãm trên khắp nước Đức với các họa sĩ trẻ của Việt Nam. Chúng tôi giới thiệu những tác phẩm của Đỗ Hoàng Tường, Bùi Hữu Hùng, Hà Trí Hiếu, Phan Cẩm Thượng, Lê Thiết Cương...

* Vì sao anh lại chọn Phái?

- Tôi ấn tượng với Bùi Xuân Phái nghệ sĩ, Bùi Xuân Phái giáo viên và cả Bùi Xuân Phái nhân văn. Đặc biệt là những bức tranh vẽ chân dung của ông, thể hiện sự quan tâm đặc biệt, cũng như sự thấu hiểu mà Bùi Xuân Phái dành cho con người. Rất nhiều tác phẩm hội họa của ông dường như được vẽ lên với một nụ cười.

* Là một người sưu tập tranh Phái, anh hiểu như thế nào về người họa sĩ tài danh này? Ấn tượng khi anh nhìn thấy bức tranh đầu tiên của Bùi Xuân Phái ra sao?

- Khi tôi ở Việt Nam, hầu hết các họa sĩ trẻ đều nhắc đến ông. Nghe về Bùi Xuân Phái trở thành sở thích và chính vì lẽ đó, tôi muốn tìm hiểu về các tác phẩm hội họa của ông.

Điều này không đơn giản với một người nước ngoài. Không phải ngay lập tức bạn yêu mến những bức tranh phố của Phái bởi bạn phải hiểu về Hà Nội và cuộc sống ở Việt Nam trước đã. Tôi bị hút theo những bức chân dung của ông trước vì tôi mất rất nhiều thời gian để hiểu những bức tranh phố cũng như tranh tĩnh vật.

Hầu hết các bức tranh chân dung Bùi Xuân Phái đang treo ở nhà tôi đều có trong cuốn sách in những bức tranh phác họa của Phái. Tôi thích cảm giác có những gương mặt hiền lành trong căn nhà của mình.

* Anh đã sưu tầm bao nhiêu bức tranh của Bùi Xuân Phái?

- 25 bức. Chúng tôi đều mang chúng về từ Hà Nội. Những bức đầu tiên chúng tôi mua tại chính nhà của Bùi Xuân Phái, từ vợ ông. Cũng rất lâu rồi, tôi không còn nhớ giá của nó nữa.

Bí mật của nhà sưu tầm...

* Một câu hỏi tò mò, giá cao nhất mà anh từng trả cho một bức tranh là bao nhiêu?

- Đó là bí mật của nhà sưu tầm. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng: Khi bạn thực sự sưu tập tranh, bạn thường phải trả nhiều hơn mức giá cho một tác phẩm nghệ thuật ở một thời điểm đặc biệt. Nhiều năm sau bạn sẽ thấy rằng, nó đáng giá chừng ấy. Nghệ thuật sẽ thay đổi cuộc đời bạn và tranh Phái đã làm được điều đó với tôi.

* Với nhiều nhà sưu tầm, tìm mua một bức tranh họ thích, hoặc quý hiếm không đơn giản. Điều đó hẳn đã xảy ra với anh?

- Đúng vậy! Trong rất nhiều chuyến đi đến Việt Nam, tôi đã xem hàng nghìn bức tranh trong các gallery hoặc studio. Thỉnh thoảng mới có một bức cuốn hút tôi nhưng tôi không mua được nó vì vài lý do.Và chúng cứ luẩn quẩn trong đầu với ấn tượng đặc biệt, khiến tôi không thể sống mà thiếu nó. Và tôi phải mất nhiều tháng để tìm lại bức tranh ấy. Đó là lý do vì sao tôi bắt đầu sưu tầm tranh của các nghệ sĩ từ Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh.

* Ngoài tranh, còn rất nhiều cuốn sách viết về Hà Nội, về Việt Nam trong giá sách của anh. Vì sao \/N có một mối quan hệ đặc biệt với anh đến vậy?

- Tôi biết đến với Việt Nam qua các nghệ sĩ. Đó là cách để tôi tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách rất lớn.

* Anh thích gì ở Việt Nam: phong cảnh, ẩm thực hay con người?

- Tất nhiên là người Việt Nam! Sẽ không thể cảm nhận được điều đó cho đến khi bạn thực sự sống ở Việt Nam. Sự mến khách, những nụ cười thường trực trên những gương mặt ở khắp nơi thật tuyệt. Bạn thực sự có cảm giác được chào đón. Tôi đã tới Việt Nam 10 hay 15 lần gì đó. Chúng tôi cũng sẽ trở lại Việt Nam trong một ngày gần đây cùng cô con gái nhỏ, chuyến đi được chờ đợi.


< Quay lại ^ Về đầu trang
Tim kiem tin bai da dang
 TÌM KIẾM
En Tlx Vni
Tìm theo chi tiết

Trang chính Chính trị | Kinh tế | Đời sống - Sức khỏe | Pháp luật | Khoa học - Giáo dục - Tin học | | Văn hoá | Thế giới | Thể thao | Tết 2009 | Trang Hà Nội | Tết 2010 | World Cup 2010 |
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình.
Địa chỉ liên hệ: