|
ND- Thái-lan vừa trải qua gần ba tháng với đầy những sự kiện "dữ dội", gây ra
"vết thương" nặng nề. Những ngày nóng bỏng qua đi, người ta bắt đầu nỗ lực hành
động nhằm giảm hậu quả, hàn gắn nỗi đau, đưa xã hội và đất nước tiến lên. Sau khi giải tỏa được trại biểu tình Rát-cha-pra-xông, kết thúc cuộc biểu
tình kéo dài gần 100 ngày ở Thủ đô Băng-cốc, Thủ tướng Thái-lan A-bi-xít
Vê-cha-chi-va cam kết sẽ tiếp tục và thúc đẩy một phần việc thực hiện lộ trình
năm điểm (được đề xuất trước đó, nhưng không được lãnh đạo những người biểu tình
"áo đỏ" thuộc Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD) hưởng ứng). Với
những nội dung: khắc phục sự chia rẽ và khác biệt trên cơ sở dân chủ và công lý,
bao gồm cải cách kinh tế, cải cách báo chí, thu hẹp khoảng cách kinh tế, xã hội,
tiếp tục hòa giải và phục hồi đất nước bị tàn phá nặng nề sau cuộc bạo loạn. Ông
A-bi-xít thừa nhận, Thái-lan đang đối mặt với những "thách thức lớn" chưa từng
thấy, khắc phục thiệt hại về vật chất tuy có khó khăn, nhưng phục hồi thiệt hại
về tinh thần và sự thống nhất đất nước còn khó khăn hơn nhiều lần. Thủ tướng A-bi-xít khẳng định, Chính phủ Thái-lan sẽ nỗ lực hành động để
nhanh chóng ổn định tình hình, tiếp tục hòa giải với sự tham gia của tất cả các
nhóm lợi ích, các nhóm xã hội, cùng đưa đất nước tiến lên phía trước, vì hạnh
phúc của mọi người. Nhiệm vụ trước mắt là nhanh chóng triển khai các biện pháp
khắc phục hậu quả, giúp đỡ những người bị ảnh hưởng và thiệt hại trực tiếp, ngăn
chặn các hành vi, các hoạt động khủng bố, phá hoại an ninh đất nước. Hoạt động
của các lực lượng an ninh và các cơ quan công quyền của chính phủ ở thủ đô và
các tỉnh khác phải được điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến tình hình. Các quy
định hạn chế các quyền tự do của người dân (theo lệnh khẩn cấp) sẽ dần được bãi
bỏ. Mọi hành vi chống lại con người và vi phạm pháp luật sẽ phải bị đưa ra trước
ánh sáng công minh của pháp luật. Cuộc biểu tình tại Thủ đô Băng-cốc với khẩu hiệu đòi giải tán Hạ viện do UDD
phát động, với những người tham gia (thường được gọi là "áo đỏ") bắt đầu từ ngày
12-3. Có lúc, số lượng người tham gia biểu tình và tuần hành tới hơn 100 nghìn.
Ban đầu, hai bên nỗ lực kiềm chế, kiểm soát hoạt động để mọi hành động diễn ra
trong hòa bình, theo luật pháp trong nước và quốc tế quy định. Từ những cuộc
tuần hành hòa bình của những người nghèo kéo về Băng-cốc từ vùng miền bắc,
đông-bắc Thái-lan và dân nghèo ở Băng-cốc với mục đích đòi: xây dựng một nền dân
chủ thật sự trong nền quân chủ lập hiến, Nhà vua đứng đầu Nhà nước; lật đổ hệ
thống quan liêu; đấu tranh phi bạo lực; thiết lập công lý và pháp quyền; cải
thiện kinh tế, phúc lợi của tất cả mọi người và tái lập Hiến pháp 1997. Ðã có ba vòng đàm phán giữa Băng-cốc và UDD diễn ra cuối tháng 3, nhưng các
bên không tìm được tiếng nói chung. Những vụ bạo lực mang tính lây lan, trả thù
đã dẫn đến vụ đụng độ ngày 10-4 trên đại lộ Rát-cha-đăm-nơn, gây tổn thất lớn về
sinh mạng cho cả hai bên. Cuối tháng 4, những người biểu tình đã chuyển về giao
lộ Rát-cha-pra-xông, lập sáu "chiến lũy" phòng thủ, bằng gậy tre và lốp xe hơi
tại các ngả ra vào trại. Một quãng đường dài khoảng bốn km với diện tích gần 3
km2 tạo thành "dinh lũy áo đỏ" ngay giữa thủ đô. Nhiều vụ đụng độ chung quanh
trại và ở các khu vực khác của Băng-cốc nổ ra, làm số người chết và bị thương
của hai phía tăng nhanh. Ngày 19-5, một chiến dịch quân sự lớn, lần thứ ba (sau hai lần không thành
công) được tiến hành, để giải tỏa trại biểu tình. Theo số liệu mới nhất của
Trung tâm xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES), các cuộc đụng độ, bạo lực ở Băng-cốc
từ ngày 10-4 đến nay đã làm 87 người, gồm 76 dân thường và 11 binh sĩ, cảnh sát
chết, 1.402 người bị thương (991 dân thường và 411 binh sĩ, cảnh sát). Trong số
đó có hai nhà báo người nước ngoài bị chết, bốn nhà báo khác, người địa phương
bị thương. Sự kiện vừa qua được dư luận Thái-lan coi là bi thảm, đen tối và đẫm
máu nhất trong các sự kiện tương tự, từng diễn ra tại Băng-cốc vào các năm 1973,
1976 và tháng 5-1992. Trong những ngày qua, báo chí nước này đăng hàng loạt bài, phân tích các khía
cạnh cuộc khủng hoảng vừa qua. Ðất nước Thái-lan từng tự hào là "đất nước nụ cười". Người dân Thái-lan nuôi
hy vọng, dù khó hay dễ, nhanh chóng hay chậm chạp sẽ tìm ra cách tốt nhất để
chữa lành vết thương, tìm cách xích lại gần nhau, nhằm ổn định tình hình xã hội
và đất nước. BÙI CĂN |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |