LTS - Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa I-ta-li-a G.Na-pô-li-ta-nô, Chủ tịch nước ta Nguyễn Minh Triết đi thăm cấp Nhà nước tới I-ta-li-a từ ngày 9-12-2009.
Nhân dịp này, chúng tôi giới thiệu bài viết của đồng chí Hồng Hà về sự ủng hộ của Ngài G.Na-pô-li-ta-nô đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Hội nghị Pa-ri về Việt Nam mùa hè năm 1969 bước vào thế bế tắc. Trên bàn đàm
phán, qua nhiều phiên họp, ta đòi quân Mỹ rút hết quân khỏi miền nam Việt Nam,
Mỹ đòi ta rút hết quân ở miền nam về miền bắc. Chính quyền Ních-xơn mở rộng
chiến tranh bằng không quân ở miền bắc Việt Nam, đồng thời cho máy bay dội bom
xuống Cam-pu-chia, "đất thánh của Việt Cộng". Mỹ còn thúc ép Liên Xô cắt viện
trợ quân sự cho nước ta. Mỹ nghĩ ra chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" và kế
hoạch rút quân "nhỏ giọt" khỏi miền nam Việt Nam hòng đánh lừa dư luận. Làn sóng
phản đối Mỹ kéo dài chiến tranh ở Việt Nam dâng cao. Mặt trận nhân dân thế giới
ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mỹ, cứu nước sôi sục. Chúng tôi làm việc ở bộ
phận Thông tin-Báo chí của đoàn đàm phán ta đóng tại nhà số 8, đường "Tướng
Lơc-léc", thị trấn Soa-di lơ Roa, ngoại ô Pa-ri, hằng ngày nhận được rất nhiều
thư, điện khắp năm châu gửi đến bày tỏ sự đoàn kết với nhân dân Việt Nam. Trong
số đó, có thư của Ban lãnh đạo Ðảng Cộng sản I-ta-li-a mời đoàn đàm phán ta cử
người sang I-ta-li-a dự "Tuần đoàn kết với nhân dân Việt Nam" được tổ chức ở
thành phố cảng Na-pô-li, mà nhân dân ta quen gọi là Nap-lơ. Từ trên máy bay nhìn xuống, cảnh vật nước I-ta-li-a rất gần với Việt Nam.
Trong nắng chói chang, bờ biển chạy dài từ bắc chí nam. Rất nhiều bãi biển đẹp
bạc sóng, nhiều cây xanh và vườn cọ. Người I-ta-li-a gọi mùa hè năm 1969 là "Mùa
hè Việt Nam". Giữa Thủ đô Rô-ma, tại nhiều quảng trường lớn, ở những cột đá cao
của đấu trường cổ Cô-li-dê nhìn thẳng vào Tòa thánh Va-ti-căng treo những tấm
áp-phích to nhiều mầu in ảnh Bộ đội Việt Nam đạp lên xác máy bay Mỹ với dòng chữ
"Mỹ phải rút hết quân khỏi miền nam Việt Nam!". Từ Thủ đô Rô-ma đi về Na-pô-li, trên quãng đường hơn hai trăm ki-lô-mét, đến
thị trấn, thành phố nào cũng thấy áp phích, biểu ngữ ủng hộ nhân dân Việt Nam,
đòi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam. Trên đường chạy về phía nam, xe ô-tô chúng tôi
chốc chốc lại gặp những xe ô-tô cắm cờ Việt Nam đi dự mít-tinh, biểu tình, tuần
hành ủng hộ Việt Nam. Ðồng bằng sông Pô trải ra trước mặt với những cánh đồng
ngô, nho và ô liu. Sừng sững phía trước là núi lửa Vê-duy-vơ cao hơn nghìn mét,
dưới chân núi là thành phố Pôm-pêi cổ kính bị vùi lấp trong nham thạch từ ngàn
xưa, mới được khai quật. Ðã hiện ra Vịnh Na-pô-li nước xanh thẳm, long lanh ánh
nắng. Thành phố Na-pô-li, tên gọi gốc Hy Lạp, do người Hy Lạp chiếm đóng lập nên
từ hơn hai nghìn năm trước. Thành phố xây theo nhiều tầng trên sườn một quả núi
cao, có đường ô-tô chạy lên tới đỉnh. Về tối, nhìn từ ngoài vịnh, thành phố rực
đèn như những vòng kim cương lóng lánh trên cổ kiều nữ. Các quán ăn bên bờ vịnh
âm vang tiếng đàn hát của các ca sĩ đội mũ rộng vành và rất đông khách ngồi
thưởng thức món pi-da và kem lạnh "gê-la-tô" nổi tiếng của Na-pô-li. Nhưng từ
trong nhà nghỉ trên đồi, chúng tôi nhìn thấy rõ tàu sân bay và nhiều tàu chiến
Mỹ đậu cảng Ca-pô-đi-chi-nô. ![]()
Ngày
25-1-1969, G.Na-pô-li-ta-nô (thứ 5 từ trái sang),
Hồng Hà (thứ 3 từ trái sang) cùng nhân
dân tuần hành
qua các phố của Na-pô-li đòi quân Mỹ rút khỏi Việt
Nam.
Khắp các đường phố Na-pô-li, dán nhiều áp phích lớn hai mầu ghi rõ nội dung:
"Hòa bình và tự do cho các dân tộc. Hoa Kỳ phải rút khỏi Việt Nam! Thứ sáu 25 tháng 7, Ngày quốc tế đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và đoàn
kết với nhân dân Việt Nam. Cuộc tuần hành từ Quảng trường Phe-rô-vi-a bắt đầu từ 18 giờ 30 phút. Mít-tinh trước Tòa thị chính vào lúc 19 giờ 30 phút. Ðịa điểm: Ca-xtê-la-ma đi Sta-bi-a. Những người phát biểu tại mít-tinh: Hồng Hà, đại biểu của Việt Nam Dân chủ
Công hòa tại Hội nghị Pa-ri về Việt Nam; G.Na-pô-li-ta-nô, Ủy viên Ban lãnh đạo
Ðảng Cộng sản I-ta-li-a". G.Na-pô-li-ta-nô, trạc hơn tứ tuần, trán cao, giọng ấm áp, tiếp chúng tôi hết
sức thân mật, chuyển tình cảm yêu mến đặc biệt đến nhân dân Việt Nam đang chiến
đấu. Ông sinh ra ở Na-pô-li, tốt nghiệp Ðại học Phê-đê-ri-cô II của Na-pô-li,
sáng lập một nhóm cộng sản chống phát-xít Muýt-xô-li-ni trong Chiến tranh thế
giới thứ hai. Sau chiến tranh ông trở thành một trong những nhà lãnh đạo của
Ðảng Cộng sản I-ta-li-a, phụ trách Ðảng bộ miền nam I-ta-li-a. Ông chính
là người có sáng kiến tổ chức "Tuần đoàn kết với nhân dân Việt Nam" và cuộc
mít-tinh, diễu hành lớn ở Na-pô-li để ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mỹ, cứu
nước. G.Na-pô-li-ta-nô mời tôi xuống đường hòa vào đoàn tuần hành rất dài, đông
trên vạn người, do ông dẫn đầu, đi qua nhiều phố của Na-pô-li, từ những khu buôn
bán sầm uất đến những xóm nghèo chật hẹp, nơi người dân phơi quần áo trên dây
căng ngang đường. Những biểu ngữ lớn đòi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam nhấp nhô trên
làn sóng người. G.Na-pô-li-ta-nô cùng chúng tôi luôn vẫy tay chào nhân dân
Na-pô-li đứng hai bên đường, trên ban công và bên cửa sổ các nhà cất tiếng hoan
hô Hồ Chí Minh, ủng hộ Việt Nam. Lính, sĩ quan trên các tàu chiến Mỹ được lệnh
cấp trên ở lại trên tàu cả ngày, không được lên bộ chơi phố Na-pô-li. Kết thúc cuộc tuần hành, hàng vạn người tập trung ở Quảng trường Tòa thị
chính thành phố Na-pô-li, bên bãi biển Ca-xtơ-la-ma. Ðứng trên bục cao,
G.Na-pô-li-ta-nô tuyên bố: - "Chúng ta phải cảm ơn nhân dân Việt Nam đã nêu cho chúng ta một bài học lớn
về tinh thần dũng cảm. Cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam là một bước tiến lớn
của nhân loại. Cuộc chiến đấu đó ngày càng làm cho chúng ta nhận thức rõ nhiệm
vụ của chúng ta là đòi Mỹ phải rút quân khỏi miền nam Việt Nam. Chúng ta đòi
Chính phủ I-ta-li-a mau chóng công nhận Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Nhân dân Việt Nam anh hùng muôn năm!". Rồi G.Na-pô-li-ta-nô ôm chặt lấy tôi giữa tiếng reo hò mừng vui của nhân dân
Na-pô-li và xúc động nói: "Dũng cảm tiến lên nhé! Cảm ơn Việt Nam!". Những người dự cuộc mít-tinh lớn bỗng thả lên trời hàng nghìn quả bóng bay
gắn dải lụa thêu hình Chủ tịch Hồ Chí Minh và in dòng chữ vàng: "Nhân dân
I-ta-li-a quyết đi cùng nhân dân Việt Nam đến thắng lợi cuối cùng!". Những quả bóng muôn màu bay về phía Hạm đội 6 hải quân Mỹ đậu trong Vịnh
Na-pô-li. Khi tôi rời quảng trường, nhân dân Na-pô-li sôi nổi, hồn nhiên và đầy
nhiệt tình còn đứng quanh xe ô-tô, bắt tay, ôm hôn, hô to: "Việt Nam! Việt
Nam!". G.Na-pô-li-ta-nô dáng người cao cao trong bộ âu phục mùa hè đứng trên
quảng trường lưu luyến vẫy tay tiễn và chúc Việt Nam chiến thắng. HỒNG HÀ |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |