|
ND - Với 12 bàn thắng ghi được tại Giải vô địch bóng đá quốc gia (V-League) mùa bóng 2009, Lê Công Vinh đã bắt kịp kỷ lục về số bàn thắng ghi được bởi một cầu thủ Việt Nam trong một mùa giải của Ngọc Thanh (Xi-măng Hải Phòng) và Ngọc Linh (Nam Ðịnh trước đây), đứng trước cơ hội tạo nên một cột mốc mới. V-League vẫn còn sáu vòng đấu, Vinh chắc chắn có thêm bàn thắng và rất có thể
cạnh tranh cả ngôi vua phá lưới với các cầu thủ nước ngoài La-da-rô (Lazaro -
Quân khu 4) và Ga-xtơn (Gaston - Ðà Nẵng). Hồi cuối năm 2008, khi Lê Công Vinh ký hợp đồng chơi cho T&T Hà Nội mới
mức chuyển nhượng và tiền lương rất cao. Tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Xứ
Nghệ này trở thành trung tâm chú ý của giới hâm mộ cả nước. Ðáng tiếc, suốt cả
lượt đi V-League 2009 Lê Công Vinh đã không chứng tỏ được mình. Trong 13 vòng
đấu lượt đi, dù được nhiều kỳ vọng, Công Vinh ghi được bốn bàn thắng. Con số ấy
không quá tồi nếu so sánh với Lee Nguyễn nhận lương gấp năm lần Công Vinh hay
Huỳnh Kesley. Những cầu thủ trưởng thành từ các lò đào tạo bóng đá nước ngoài ấy
cũng chỉ có bốn bàn thắng mà thôi. Thế nhưng Công Vinh bị chỉ trích nhiều hơn vì
anh chính là nhân tố quan trọng mang về chiếc Cúp vô địch Ðông-Nam Á lần đầu
tiên trong lịch sử. Suốt thời gian ấy, Công Vinh từng rơi vào khủng hoảng nhưng các đồng đội, báo
giới không hề nhận được một lời phàn nàn từ cầu thủ từng ba lần nhận Quả bóng
vàng Việt Nam. Thậm chí cả khi chấn thương hành hạ Vinh vẫn vui vẻ lên đội
tuyển. HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Calisto đã rất hiểu cậu học trò của mình
cho nên cũng không bắt anh phải cống hiến hết sức lực trong những trận giao hữu
để sớm bình phục cho lượt về V-League. Sau khi T&T Hà Nội thay đổi HLV trưởng, Công Vinh tiếp tục được dẫn dắt,
chỉ đạo bởi HLV cũ Nguyễn Hữu Thắng, cũng là một "người cũ" của Sông Lam. Vinh
chơi khác hẳn, đúng như kiểu một chiếc xe chạy "máy dầu" không bốc nhanh nhưng
rất khỏe khi đã "nóng". Trong bảy vòng đấu ở lượt về, Công Vinh đã ghi tám bàn
thắng trong đó hầu hết là những bàn thắng phá vỡ thế bế tắc và sự căng thẳng,
giúp các đồng đội giành chiến thắng. Cùng với sự thăng hoa của Công Vinh,
T&T Hà Nội có những bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng tại V-League 2009. Ðứng
cuối bảng xếp hạng với 12 điểm ở lượt đi, sau vòng đấu thứ 20, T&T Hà Nội đã
vững vàng trong tốp ba đội dẫn đầu với 30 điểm, chỉ kém ba điểm so với Sông Lam
Nghệ An xếp trên. Thực tế, nếu quyết tâm phá kỷ lục V-League bằng mọi giá, Lê Công Vinh đã có
thể làm được điều đó từ vòng đấu thứ 20 ngày 12-7 vừa qua. Trong trận T&T Hà
Nội thắng đậm 5-2 trước Ðồng Tháp, chính Công Vinh đã nhường cho đồng đội
En-dê-nê thực hiện pha đá phạt đền 11 m phút thứ 86 cho dù chính anh là người
"tạo" ra cơ hội này và cũng là người được giao trọng trách thực hiện những quả
đá phạt như thế của T&T. Vậy nhưng Công Vinh đã nhường cho En-dê-nê để cầu
thủ này phần nào giải tỏa cơn "khát" bàn thắng (mới ghi được năm bàn). Lúc này,
Công Vinh đang thể hiện phong độ ổn định và với sáu trận đấu còn lại phía trước
anh hoàn toàn có cơ hội ghi thêm những bàn thắng. Chưa từng nhận mình là một
"cầu thủ lớn", chưa hề khẳng định xứng đáng với cái giá chuyển nhượng kỷ lục
song thực tế Công Vinh đang từng bước chứng minh được giá trị của chính mình,
điều khác hẳn so với thời điểm T&T Hà Nội lận đận ở lượt đi của mùa bóng
hoặc lúc đội tuyển Việt Nam vào bán kết Cúp bóng đá Ðông-Nam Á 2008 thiếu thuyết
phục. 540 phút còn lại ở V-League chính là thời gian để Công Vinh thể hiện với
người hâm mộ khát vọng chiến thắng và tạo nên một mốc son rực rỡ, không chỉ cho
riêng mình. Một chân sút "thuần Việt" đang cạnh tranh sòng phẳng với những tiền
đạo "ngoại binh" vốn được đánh giá cao hơn hẳn, đó là tín hiệu vui cho cả nền
bóng đá Việt Nam. MINH THÀNH |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |